ĐK: Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi.
1. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu, xin mở lượng hải hà xoá tội khiên con đã phạm. Xin rửa con sạch hết tội lỗi, lỡ lầm, xin thanh tẩy hồn con trở nên sạch trong.
2. Nguyện tạo cho con một tấm lòng trong sạch, xin đổi mới tinh thần con trở nên luôn chung thuỷ. Đừng nỡ xua đuổi con xa thánh nhan Ngài, chớ cất khỏi lòng con Thánh Thần của Ngài.
3. Lạy Thiên Chúa, xin mở đôi môi con, con sẽ mau cất lời để ngợi khen Danh Thánh Ngài. Xin kính dâng về Chúa mong Chúa thương nhận, đây tấm lòng của con nát tan khiêm cung.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 06-12-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
