ĐK: Chúa đã chúc phúc bình an, cho dân Người. Chúa đã chúc phúc bình an cho dân Người.
1. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần chư thánh. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. Thờ lạy Chúa Đấng rạng ngời thánh thiện. Thờ kính Chúa với lễ phục thánh thiêng.
2. Kìa tiếng Chúa đã vang rền sông nước. Người ngự đến trên sông nước mênh mông. Và tiếng Chúa phán truyền thật oai hùng và tiếng Chúa uy quyền và oai hùng.
3. Kìa Thiên Chúa khiến tung nổ sấm sét. Nơi cung thánh dân hợp xướng ca mừng. Vinh danh Chúa thống trị cả thuỷ triều. Người làm vua hiển trị giữa đất trời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. Các tầng trời mở ra tiếng Chúa Cha tuyên phán: Này là Con, Con Ta yêu dấu. Nào vâng nghe vâng nghe lời Người. Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
