ĐK: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
1. Thây lạy Chúa xin ban quyền xét xử cho đức vua và trao công lý cho hoàng tử. Để Người công minh khi xét xử dân Người, và chính trực lúc phân xử kẻ khó nghèo.
2. Vương triều Chúa công minh sẽ nở rộ hoa thắm xinh, hoà bình viên mãn sẽ triển nở. Rồi Người thống lĩnh hết biển này đến biển nọ, từ sông ngòi đến tận địa cầu xa vời.
3. Bao hoàng đế Xơ-va nơi hải đảo xa tít khơi về dâng tiến Chúa bao của lễ. Mọi quân vương tới sẽ phủ phục trước nhan Người triều cống Người tiến dâng lễ vật chân tình.
4. Ai nghèo khó kêu xin Người dủ tình luôn xót thương và ra tay cứu dân cùng khổ. Chạnh lòng thương xót kẻ bé nhỏ đơn hèn, giải thoát cho những ai bần cùng đói nghèo.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người ở phương Đông. Và chúng tôi đến để triều bái Người. Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
