THÁNH VỊNH 144 (CN14TNA) – Bạch Vân

ĐK: Lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng thánh danh Người đến muôn đời. 
1. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu Người chậm giận và giàu tình thương. Người nhân ái đối với mọi người, rất nhân từ với hết muôn loài. 
2. Muôn loài Chúa dựng nên tán tạ, ca tôn vinh này kẻ trung hiếu. Triều đại Chúa vinh hiển vững bền, hãy xưng tụng danh Chúa uy hùng. 
3. Chúa thành tín trong tiếng phán truyền, luôn yêu thương và hay tha thứ. Người quỵ ngã Chúa nâng đỡ dậy, kẻ lưng khòm cho đứng ngay lành. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay