THÁNH VỊNH 64 (CN15TNA) – Bạch Vân

ĐK: Hạt giống rơi vào là vào đất tốt và sinh hoa kết trái rất nhiều. 
1. Thăm trái đất Chúa tuôn mưa tưới gội, cho ngập tràn phú túc giàu sang, suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. 
2. Người tưới nước thấm sâu nơi luống cày, san thẳng bằng mô đất trồi cao, đất cằn mềm thấm nước mưa, hạt giống nẩy mầm phúc đức Người ban. 
3. Nguồn ân phúc Chúa ban quanh năm tròn, cho được mùa lúa tốt tràn lan, hoang địa ngọn cỏ xanh rì, đồi núi hớn hở xiêm y đẹp xinh. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lời Cha là chân lý, xin Ngài dùng chân lý mà thánh hoá chúng con. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay