THÁNH VỊNH 145 (CN3MVA) – Bùi Ninh

ĐK: Ôi lạy Thiên Chúa, cúi xin Ngài thương tình ngự tới. Tới nơi cõi đời để còn cứu độ chúng con. 
1. Ngài là Đấng xử án công minh cho những người đang bị áp bức. ban lương thực cho người đói ăn và giải phóng cho người tù tội. 
2. Ngài là Đấng mở mắt ai đui nâng những người đang bị khom cúi. Luôn yêu chuộng những bậc chính nhân và thương giúp cho người kiều cư. 
3. Ngài trợ giúp người goá đơn côi phá mưu đồ những bọn gian dối. Muôn muôn đời vương quyền tối cao nào Si-on Chúa ngươi hiển trị. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu, Al-le-lu-ia, Al-le-lu, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho ai nghèo hèn. Al-le-lu, Al-le-lu-ia, Al-le-lu, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 04-11-2009, +Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm, GP. Bùi Chu.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay