THÁNH VỊNH 145 (CN3MVA) – Hoàng Đan

ĐK: Lạy Chúa xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con. 
1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ức. Và Ngài ban cho kẻ đói sẽ được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người gông cùm xiềng xích. Và Ngài mở mắt cho những kẻ đui mù. 
2. Thiên Chúa cứu gỡ người bị lưng khòm đau khổ. Và Ngài chăm lo những kẻ khách lạ tha hương. Thiên Chúa yêu chuộng các bậc nhân hiền khiêm tốn. Ngài hằng nâng đỡ cho những người quả phụ. 
3. Mưu kẻ ác nhân Ngài làm rối loạn phương hướng. Ngài ngự ngôi cao vinh quang thống trị chư dân. Cho đến muôn đời Chúa là Vua mọi dân nước. Lạy Ngài xin đến mau cứu độ dân Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
 Imprimatur: 20-6-2025, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay