ĐK: Thiên Chúa là tình yêu, nguồn tình yêu từ trước muôn đời. Tới mãi muôn đời Chúa đã yêu thương đoàn con, bằng nguồn tình yêu không bao giờ cạn vơi. Thiên Chúa là tình yêu, nguồn tình yêu nhập thể ra đời. Sai chính Ngôi Lời đến với thế gian mọi nơi, để làm của lễ đền tội cứu đoàn con.
1. Vì Chúa là tình yêu ai trung hiếu thương yêu anh em mình, là đã được sinh ra trong khiêm hạ mạch tình yêu Chúa Cha. Người nào không yêu thương thì cuộc đời lầm lạc hướng sai đường, dù nhiệt tâm muôn phương nhưng đâu biết chính suối ơn tình thương.
2. Vì Chúa là tình yêu ai xin kiếu thương yêu anh em mình, dù gắng đọc muôn kinh nhưng tâm tình chẳng trở nên tốt xinh. Hiện tại như vô minh thì lòng mình mờ xa Chúa vô hình, thiện lành khi tôn vinh tin yêu Chúa mến tha nhân tình thân.
Imprimatur: 01-10-2025, +Gm. Thomas Vũ Đình Hiệu, GP. Bùi Chu.
