MƯA HOA HỒNG – AnneGrace

1. Giữa muôn ngàn loài hoa, Chúa đã chọn lấy một cành, để điểm tô vươn hoa thiên quốc. Bông hoa kia bé nhỏ tinh tuyền, là Tê-rê-sa trong trắng dịu hiền toả hương thơm cho đời say ngất, đem tình yêu toả sáng muôn nơi. 
ĐK: Tê-rê-sa là vị Thánh Tiến Sĩ Giáo Hội. Tê-rê-sa lòng khiêm tốn đơn sơ thật thà. Nguyện xin Ngài tuôn đổ thật nhiều MƯA HOA HỒNG cho đời con thơm ngát ân tình, bằng con đường thơ ấu thiêng liêng. 
2. Với tấm lòng đơn sơ, phó thác cả cuộc đời, để trở nên hiền thê của Chúa. Tê-rê-sa bé nhỏ tinh tuyền, tình yêu Giê-su ôi quá nhiệm mầu, là hy sinh trong việc nhỏ bé, trong tình yêu của Đức Ki-tô. 
3. Tất cả là tình yêu, Chúa đã thương gọi mời, từ bào thai trong lòng thân mẫu. Bao nhiêu năm sống giữa gian trần là Tê-rê-sa yêu Chúa lạ lùng đã nêu gương cho đời nhân thế sống tình yêu ở giữa muôn người.
 Imprimatur: 03-4-2018, +HY Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay