CHÚA BIẾN HÌNH (CN2MC) – Mi Trầm

ĐK: Cùng môn sinh Thầy trò lên núi cao. Chúa biến hình sáng láng đẹp làm sao. Mặt Người sáng, chiếu sáng như mặt trời. Áo Người nên trắng tinh tựa như tuyết. Và giờ này Môi-sê với Ê-li-a. Đến nơi đây hân hoan đàm đạo với Người. Niềm hạnh phúc dâng cao dâng cao mãi. Đó là dấu hạnh phúc trên thiên đàng. 
1. Bây giờ Phê-rô lên tiếng thưa rằng: Ở đây tốt lắm, thưa Thầy tốt lắm. Nếu Thầy ưng chúng con xin dựng ba lều. Một cho Thầy, một cho Môi-sê một cho Ê-li-a. 
2. Thấy vậy, Phê-rô sợ hãi sấp mình. Làn mây chiếu sáng, mây trời chiếu sáng. Tiếng trời cao cất lên giữa làn mây trời: Đây chính là Người Ta yêu thương, nào hãy luôn vâng nghe. 
3. Nghe vậy, môn sinh sợ hãi sấp mình. Và đây Chúa đến chạm vào môn sinh. Hãy dậy đi, đứng lên chớ sợ hãi gì. Và môn đệ chẳng thấy đấng khác, còn đó Chúa Giê-su. 
 Imprimatur: 30-6-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay