1. Đường lên Ta-bor núi Chúa biến hình. Gập gềnh sỏi đá bước chân ngại ngùng quyết về đỉnh cao. Đoạn đường thập giá. Chúa đã đi qua và Người mời ta bước đi theo Người vác cây thập giá.
ĐK: Này là vinh quang của Chúa, củng cố tinh thần tông đồ. Con đường đau thương dẫn tới một ngày tương lai sáng chói vững niềm tin yêu trong Chúa.
2. Đường về thiên quốc hãy qua cửa hẹp. Chỉ người mạnh mẽ sẽ theo đến cùng lối đường Chúa đi. Người như hạt giống chết giữa cuộc đời và rồi mầm sống điểm tô cuộc đời sáng tươi ngày mới.
Imprimatur: 30-6-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
