Đáp: Ánh sáng chiếu dọi muôn dân, vinh quang Is-ra-el dân Ngài.
1. Lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này ra đi bình an.
2. Vì mắt của con nay đã được hồng phúc trông nhìn ơn cứu độ Chúa đã dọn ra.
3. Thật chính là do tay Ngài đã dọn sẵn: đây hồng phúc cứu độ trước mặt ngàn dân.
4. Nguyện chúc Thần Danh luôn rạng ngời Một Chúa, Cha và Con kết hiệp với Thánh Thần liên.
5. Tự trước ngàn xưa, bây giờ và hằng có qua ngàn muôn thế hệ vĩnh viễn ngàn năm.
Imprimatur: 15.11.2005, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường