ĐK: Xin Chúa nên núi đá cho con ẩn trú, nên thành trì cứu độ con. Vì uy danh Chúa xin dẫn đường chỉ lối con đi.
1. Xin Thiên Chúa toàn năng giúp con để tâm suy nghĩ và biết dùng lời nói việc làm thực thi những gì luôn đẹp thánh ý Ngài.
2. Luôn đưa bước lần theo giới răn chỉ soi hôm sớm, vì đó là đường lối thiện toàn tận tâm kiếm tìm đưa về cõi phúc thật.
3. Ôi vinh phúc dường bao biết nương tựa nơi Thiên Chúa và hết lòng gìn giữ từng điều luật Thiên Chúa truyền, mai ngày sẽ sống lại.
4. Như cây mãi rờn xanh, kết hoa quả bên khe suối dù nắng hạn, nào hãi sợ gì vì luôn thấm nhuần ân lộc Chúa ứ tràn.
Imprimatur: 15-8-2023, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.