ĐK: Đây là ngày (Đây là ngày) là ngày Chúa đã làm ra (Chúa đã làm ra). Nào ta hãy (Nào ta hãy) vui mừng hỉ hoan (hỉ hoan vui mừng).
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Is-ra-el hãy nói lên rằng: "Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương".
2. Hãy ngợi khen Chúa vì Chúa uy quyền. Tay hữu của Người đã hiển lộ quyền oai. Sự sống nơi tôi Người sẽ ban hoài. Cho tôi loan truyền kỳ công Người làm nên.
3. Này là viên đá thợ đã chê từ. Nhưng nay đã thành phiến đá nơi tường góc. Việc đó nay nên nhờ Chúa thi hành. Ôi sao diệu kỳ trước mắt loài phàm nhân.
⏺ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. a. Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Ki-tô đã hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Người. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. a.
Imprimatur: 04-11-2009, +Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm, GP. Bùi Chu.