TRẺ DO THÁI (Rước Lá) – Bùi Ninh

1. Này ngàn dân hỡi hãy vỗ tay ca ngợi. Cùng mừng Thiên Chúa hãy cất lời hò reo. Vì Chúa Tối Cao đáng kính tôn dường nào. Ngài là Đại Đế thống trị khắp thế trần. 
ĐK: Trẻ Do Thái hò vang reo mừng kính bái: "Nào hoan ca mừng Con Đa-vít Vua nhà. Người ngự tới là nhân danh Chúa trời cao. Mừng vui sao cùng tung hô Chúa đi nào!:" 
2. Kìa ngàn vạn dân Thiên Chúa cho quy hàng. Và mọi dân nước kết ước phục luỵ Ta. Ngài cho chúng ta ơn lãnh gia nghiệp Ngài. Phần nhà Gia-cóp, tôi hiền Chúa mến yêu. 
3. Vì Ngài là Vua cai khắp nơi gian trần. Cùng hoà ngân mãi kính tiến Ngài bài ca. Kìa Thiên Chúa ta thống lãnh luôn trần hoàn. Hằng ngự trên ngai nơi toà thánh của Ngài. 
4. Kìa hàng vua quan nơi các dân quy về. Hợp đoàn dân Chúa, Đức Chúa Ap-ra-ham. Thủ lãnh thế gian do Chúa luôn cầm quyền. Quyền từ Thiên Chúa muôn đời mãi siêu vời.
 Imprimatur: 04-11-2009, +Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm, GP. Bùi Chu.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay