ĐK: Ta chính là Mục Tử nhân lành. Ta chính là Mục Tử nhân lành. Ta biết các chiên của Ta, và các chiên Ta biết Ta.
1. Chúa đưa tôi về đồng xanh mát. Suối trong tôi được nghỉ ngơi. Nào tôi hãi gì dù bao khó nguy, gậy Ngài hằng chỉ lối.
2. Chúa ban dư đầy tiệc vui mới, trước ngay kẻ thù nghịch tôi. Ngài đổ trên đầu dầu thơm chứa chan, rượu ngon chảy tràn lan.
3. Những chiên lưu lạc từ miền xa, sẽ mang quay về cùng Ta. Chỉ một Chúa chiên Mục tử nhân hiền, dìu dắt một đoàn chiên.
4. Lắng nghe những lời Ngài tuyên phán, bước theo Chúa chiên từ nhân. Hiền lành trong lòng và luôn khiêm nhường, Mục tử vì đoàn chiên.
Imprimatur: 18.8.2018, +Gm. Giuse Đinh Đức Đạo, GP. Xuân Lộc.