THÁNH VỊNH 32 (CN5PSA) – Bùi Ninh

ĐK: Xin Chúa đổ tình thương xuống chúng con, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. 
1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa. Kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm. Kính mừng Người tấu muôn cung đàn sắt. 
2. Thật ngay chính hết những lời của Chúa. Việc Chúa làm đều rất đáng cậy tin. Người yêu thích những điều vốn chính trực. Nơi địa cầu Chúa trao ban tình thương.
3. Hằng nhìn tới những ai tôn sợ Chúa. Kẻ trông cậy vào chính Chúa tình thương. Hầu cứu thoát cho khỏi lưới tử thần. Khi bần hàn Chúa nuôi cho đầy no. 
 Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia. Al-le-lu, Al-le-lu-ia, Al-le-lu, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Thầy là chính con đường, là sự thật và là sự sống. Không có ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy". 
 Imprimatur: 04-11-2009, +Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm, GP. Bùi Chu.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay