ĐK: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ca khen Người. Tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người gảy muôn cung đàn sắt.
2. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, đáng tin cậy mọi việc Chúa ra tay làm. Điều công chính vui lòng Chúa mọi đàng, khắp địa cầu tình Chúa mãi tràn đầy.
3. Người công chính Chúa thương hoài để mắt, kẻ trông cậy Người ủ ấp luôn đêm ngày. Người giải cứu cho khỏi ách tử thần, kẻ nghèo hèn Người thương cho đầy dư.
⏺ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Imprimatur: 30.8.2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.