Menu


DẦU ĐẾN GIỜ NÀO (CN25TNA) - La Thập Tự

1. Dầu cho con đến vào giờ thứ chín. Dầu cho con đến vào lúc giữa trưa. Dầu cho con đến lúc năm giờ chiều. Dầu cho con đến vào sớm tinh sương. Chúa vẫn thương con, Chúa vẫn đợi con. Chúa vẫn kêu con, Chúa vẫn mời con: Làm vườn nho Chúa, để con thông phần tình yêu của Ngài.
ĐK. Xin cho con luôn tạ ơn Ngài. Ban cho con tình yêu chẳng phai. 
Vì Chúa đã chết đau thương. Để đón con về bến thiên đường.
2. Từ khi con mới chào đời tiếng khóc. Tình thương Thiên Chúa đã ấp ủ con. Rồi khi con lớn, bước chân vào đời. Tình thương Thiên Chúa là chốn nương thân. Thắp sáng tin yêu, sớt gánh khổ đau. Đến với tha nhân nối kết tình thân. Để tình thương Chúa rạng soi gian trần tình thương ngút ngàn.
3. Dầu cho con có một lần khốn khó. Dầu cho con có hạnh phúc ấm no. Dầu cho con có lắng lo từng ngày. Dầu cho vui sướng phủ kín tương lai. Chúa hãy thương con Chúa hãy ủi an, Chúa hãy cho con, nhớ đến hồng ân là người con Chúa. Để con đêm ngày làm nhân chứng Ngài.
***** Dầu đến giờ nào (CN25QNA)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)