Menu


THÁNH CA ISAIA (CN3MVC) – Thái Nguyên

1. Đây Thiên Chúa Đấng Cứu Độ của tôi. Tôi tin tưởng không sợ chi, trông nơi Chúa không sợ gì. 
Vì Chúa là chính sức mạnh Đấng tôi ngợi ca, Ngài là phần rỗi của tôi. 
ĐK: Hãy mừng vui và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật là cao cả. 
2. Hân hoan tới múc nước tận nguồn suối, dâng lên Chúa lời tụng ca, dâng lên Chúa lời cảm tạ, 
và hãy cầu khẩn Danh Ngài, báo cho ngàn dân sự nghiệp của Chúa dường bao. 
3. Ca khen Chúa Đấng tỏ hiện kỳ công, cao rao khắp trên trần gian, bao công phúc Chúa đã làm. 
Này hỡi dân Chúa khắp nơi hát ca mừng vui, vì Ngài là Đấng toàn năng.  
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaThánh Thần Chúa ngự trên tôi, 
Ngài sai tôi đem Tin Mừng đến cho những người nghèo khó. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Ca Isaia (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C))