Menu


HÃY ĐI (Lễ Thăng Thiên B) – La Thập Tự

ĐK: Hãy đi khắp dân thiên hạ. Để loan báo Tin Vui cho mọi người. Vì ai tin và chịu phép rửa. Sẽ được cứu thoát, hưởng vinh phúc trên trời. 
1. Ai đã tin họ làm được dấu lạ. Nhân danh Thầy họ trừ được ma quỷ. Họ nói được nhiều loại tiếng mới lạ. Họ đặt tay người đau yếu an lành. 
2. Ai đã tin họ cầm được rắn độc. Luôn an lành dầu độc dược phải uống. Ngày nối ngày họ vượt khắp núi đồi. Để truyền rao niềm vui đến cho người. 
3. Khi nói xong Ngài đã về Nước Trời. Bên tay hữu Ngài ngồi cùng Thiên Chúa. Còn tông đồ lại vượt suối băng rừng. Để truyền rao niềm vui khắp nhân trần. 
4. Tuy Chúa ta Ngài đã về Nước Trời. Nhưng đêm ngày Ngài ở cùng ta mãi. Nhiều dấu lạ ở cùng các tông đồ. Để mọi nơi đều tin Chúa uy quyền. 
5. Bao đớn đau của người làm tín đồ. Bao ô nhục cuộc đời làm nhân chứng. Vì Nước Trời vì cuộc sống muôn đời. Hãy mừng vui lòng tin mến không ngừng.
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét