Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật VII Phục Sinh A - Đang cập nhật |
||
♦ Nhập lễ
|
x. Tv 26,7.9
|
|
Hoàng Đan
|
||
Ngọc Cẩn
|
||
Kim Long
|
||
Giang Tâm
|
||
♦ Đáp Ca | Tv 26,1.4.7-8a (Đ. c.13 hoặc Alleluia)
|
|
Bạch Vân
|
||
Thánh vịnh 26 |
Bùi Ninh
|
|
Thánh vịnh 26 |
Đỗ Vy Hạ
|
|
Kim Long
|
||
Mi Giáng
|
||
Mi Trầm
|
||
Thánh vịnh 26 (2) |
Mi Trầm
|
|
Ngọc Cẩn
|
||
Thanh Lâm
|
||
Thái Nguyên
|
||
♦ Tung hô Tin Mừng
|
x. Ga 14,18
|
|
Xuân Hoàng
|
||
♦ Ca Tiến lễ
|
Tv 46,6 (Graduale Romanum 237, Như lễ Thăng Thiên) |
|
Thế Thông
|
||
Vinam
|
||
Kim Long
|
||
Ngọc Linh
|
||
♦ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
|
Ga 17,22
|
|
Ga 17,22
|
Bùi Ninh
|
|
Kim Long
|
||
Ca Nguyện
|
Đăng Khoa
|
|
Tình hiệp nhất |
Ngọc Linh
|
|
♦ Tạ lễ
|
Hoàng Đan
|
|
Bùi Ninh
|
||
Giang Tâm
|
||
Tháng Hoa
|
Hoàng Luật
|
|
Ca nhập lễ
x. Tv 26,7.9
Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu.
Nghĩ về Ngài, lòng con đã nói :
“Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.”
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,
xin Ngài đừng ẩn mặt. Ha-lê-lui-a.
Tung hô Tin Mừng
Ga 14,23
Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Chúa nói : “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.
Thầy sẽ lại đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng.” Ha-lê-lui-a.
Ca dâng lễ
Tv 46,6 (GR 237 Như lễ Thăng Thiên)
Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
CHÚA ngự lên, vang dội tiếng tù và.
Ca hiệp lễ
Ga 17,22
Chúa Giê-su nói :
“Con cầu xin cho họ nên một,
như chúng ta là một.” Ha-lê-lui-a.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
