Thánh Ca Phụng Vụ - Lễ Chúa Ba Ngôi ABC |
||
♦ Nhập lễ
|
Kim Long
|
|
Hoàng Đan
|
||
Nguyên Hữu
|
||
Kim Đường
|
||
Đặng Anh
|
||
Đỗ Vy Hạ
|
||
Đăng Quang
|
||
Phạm Liên Hùng
|
||
Đỗ Vy Hạ
|
||
Thái Nguyên
|
||
Huy Hoàng
|
||
Vinam
|
||
Giang Tâm
|
||
Huy Hoàng
|
||
Dao Kim
|
||
Xuân Thảo
|
||
Tùng Ngân
|
||
♦ Đáp Ca
|
Năm A: Đn 3,52.53-54.55-56 (Đ. c.52b)
|
|
Bạch Vân
|
||
Đỗ Vy Hạ
|
||
Hoàng Đan
|
||
Huy Hoàng
|
||
Kim Long
|
||
Mi Giáng
|
||
Mi Trầm
|
||
Ngọc Cẩn
|
||
Thái Nguyên
|
||
Thanh Lâm
|
||
Năm B: Tv 32,4-5.6 và 9.18-19.20 và 22 (Đ. c.12b)
|
||
Kim Long
|
||
Huy Hoàng
|
||
Thái Nguyên
|
||
Thanh Lâm
|
||
Năm C: Tv 84-5.6-7.8-9 (Đ. c2a)
|
||
Đỗ Vy Hạ
|
||
Hoàng Luật
|
||
Huy Hoàng
|
||
Kim Long
|
||
La Thập Tự
|
||
Mi Giáng
|
||
Ngọc Cẩn
|
||
Thái Nguyên
|
||
Thanh Lâm
|
||
Xuân Thảo
|
||
♦ Tung hô Tin Mừng
|
x. Kh 1,8
|
|
Đỗ Vy Hạ
|
||
Xuân Hoàng
|
||
Xuân Thảo
|
||
♦ Ca Tiến lễ
|
Tob 12,6 (GR 12,6) / TC Daniel
|
|
Ánh Đăng
|
||
Ánh Đăng
|
||
Ánh Đăng
|
||
Dao Kim
|
||
Ân Đức
|
||
Giang Tâm
|
||
Hoàng Luật
|
||
♦ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
|
Gl 4,6
|
|
Gl 4,6
|
Kim Long
|
|
Ngọc Cẩn
|
||
Nguyên Hữu
|
||
Xuân Thảo
|
||
Thánh Ca Tin Mừng
|
La Thập Tự
|
|
La Thập Tự
|
||
La Thập Tự
|
||
Thái Nguyên
|
||
Ca nguyện
|
Tùng Ngân
|
|
Ân Đức
|
||
Đinh Thanh Hiền
|
||
Huy Hoàng
|
||
Thiên Đan
|
||
J.Bình/HoàngDiệp
|
||
Nguyên Dũng
|
||
Hoàng Luật
|
||
Mai Thiện
|
||
Giang Tâm
|
||
Phanxicô
|
||
Mai Thiện
|
||
Hải Nguyễn
|
||
Giang Tâm
|
||
Nguyễn Duy
|
||
Giang Tâm
|
||
Hùng Lân
|
||
Giang Tâm
|
||
♦ Tạ lễ
|
Thy Yên
|
|
Xuân Thảo
|
||
Tường Vy
|
||
Oanh Sông Lam
|
||
Ca nhập lễ
Chúc tụng Thiên Chúa
là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,
vì Người hằng thương xót chúng ta.
Ca dâng lễ
Tob 12,6
“Hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh,
về những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông.
Hãy chúc tụng và ca ngợi danh Người !
Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng tỏ cho mọi người biết.
Đừng ngần ngại xưng tụng Người !
Ca hiệp lễ
Gl 4,6
Để chứng thực anh em là con cái,
Thiên Chúa đã sai Thần Khí của con mình
đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên :
"Áp-ba, Cha ơi !".
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
